Kể chuyện tác nghiệp “mảng hình sự ”

Thứ sáu, 21/06/2024 12:23

Là phóng viên báo ngành, chúng tôi có “đặc quyền” hơn các đồng nghiệp là được tham gia trực tiếp cùng lực lượng Công an phòng chống tội phạm. Từ đây, nhiều chuyện vui buồn trong quá trình thực tế tác nghiệp hiện trường được chúng tôi ghi nhận, xem như là động lực để bản thân tiếp tục cống hiến, lan tỏa những hy sinh, vất vả của đồng đội trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm...

911 trên đường tuần tra.

“Thủy chiến” với sa tặc

Chuyện đã xảy ra khá lâu, nhưng đây là kỷ niệm đặc biệt không thể nào quên khi trực tiếp cùng lực lượng CAX Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) và CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).Đó là một đêm không trăng của tháng 5-2004, chúng tôi theo chân lực lượng chức năng xã Hòa Nhơn gồm có Công an, Dân quân và Dân phòng truy quét sa tặc lợi dụng đêm tối hút cát trái phép trên tuyến sông Túy Loan, gây sạt lở đất nông nghiệp. Thuyền chúng tôi nhỏ, gọn đủ chỗ cho 6 người, được ngụy trang khá kín đáo để phục bắt các loại ghe bầu cỡ lớn, lợi dụng đêm khuya sử dụng vòi rồng vươn vào bờ hút cát trộm.

Khoảng 0 giờ 30, từ điểm mai phục, chúng tôi phát hiện có 3 ghe bầu di chuyển đến điểm hút cát trên tuyến sông thuộc địa phận xã Hòa Nhơn. Ngay lập tức, tổ công tác đồng loạt xuất kích. Thấy lực lượng tuần tra, các ghe hút cát đồng loạt nhổ neo, chặt ống hút tháo chạy. Quá trình truy đuổi, thuyền chúng tôi công suất nhỏ, lại bị cản lái nên chỉ mới theo được chừng 200m thì bị nước tràn be và chìm, 6 người trên thuyền vừa bơi vừa cố gắng đánh dấu vị trí gặp nạn để xử lý về sau... Rất may là quá trình truy đuổi, chúng tôi kịp sử dụng máy ảnh ghi lại quá trình ghe vi phạm tháo chạy và đây là bằng chứng thuyết phục để xử lý vụ việc sau này.

Sau trận “thủy chiến” trên sông Túy Loan, năm 2015, chúng tôi lại một lần nữa theo chân Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Cẩm Lệ truy bắt sa tặc khai thác cát trái phép. Đêm 14-3, theo chân Thiếu tá Ngô Văn Thêm lúc này là Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Cẩm Lệ, chúng tôi đến điểm mai phục. Đúng 22 giờ 40, cách điểm mai phục hướng ra mép bờ sông chừng 20m, chúng tôi phát hiện có 2 thuyền khai thác cát từ hướng trung tâm TP chạy đến thả neo, sục vòi rồng vào bờ. Trên mỗi thuyền có 3 người, một cầm vòi rồng, một chống sào và người còn lại đứng cảnh giới. Tiếng máy nổ ì ầm xen lẫn âm thanh đất lở tràn xuống mặt sông. Đúng 23 giờ, Thiếu tá Ngô Văn Thêm hạ lệnh xuất kích, từ các điểm mai phục, trinh sát đồng loạt bật đèn áp sát vị trí khai thác. Quá bất ngờ, thuyền vi phạm do Nguyễn Tiến (34 tuổi, trú P. An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) làm chủ không kịp trở tay. Chúng tôi cùng Bảo vệ Dân phố cập mạn, lên ghe vi phạm ghi hình làm bằng chứng quả tang. Thấy phóng viên ghi hình hiện trường và lực lượng truy quét trấn áp quyết liệt, Tiến cùng vợ là Trần Thị Dạ ngoan ngoãn ký vào biên bản phạm tội với tang chứng là khoảng 5 khối cát vừa hút trộm từ dưới sông lên ghe.

Lực lượng 911 Công an Đà Nẵng truy xét các “báo thủ” trong hội nhóm có biệt danh “Làng Xì Trum” trên tuyến Như Nguyệt (thuộc Q.Hải Châu).

Trấn áp “báo thủ” trên đường phố

Những tháng cuối năm 2023, tình hình thanh thiếu niên thường xuyên lên mạng xã hội Facebook, Zalo lập hội, nhóm rủ rê tụ tập, sử dụng xe máy độ chế đua xe trái phép và dùng hung khí gây rối đánh nhau. Trước thực trạng này, theo Kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng trực tiếp theo chân lực lượng 911 với gần 100 CBCS, chia làm 5 tổ công tác hằng đêm tuần tra, trấn áp quyết liệt với số đối tượng vi phạm.

Lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng xử lý các đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm TTATGT trên đường phố.

Gần 20 ngày đêm trực tiếp theo chân các tổ công tác của lực lượng 911 (từ 29-10 đến 15-11), chúng tôi ghi nhận nhiều tình huống không khác gì các cảnh quay trong phim hành động về việc trấn áp, xử lý các “báo thủ” sử dụng phương tiện độ chế “quậy phá” trên các tuyến phố Đà Nẵng. Đêm 6-11, khoảng 20 đối tượng trong nhóm hội Facebook có tên là “Làng Xì Trum”, điều khiển 10 xe máy từ Q. Sơn Trà di chuyển qua đường Cần Giuộc (địa bàn Q. Hải Châu) với tốc độ cao. Phát hiện lực lượng 911 đang trên đường tuần tra, số đối tượng này bỏ chạy, trong đó có 5 xe (10 đối tượng) hướng về đường Điện Biên Phủ. Lúc này chúng tôi đang theo chân Tổ C3-911 do Đại úy Nguyễn Hồng Tâm làm tổ trưởng tổ chức ngăn chặn.

Sau một hồi truy xét quyết liệt trên nhiều tuyến phố, 2 đối tượng Nguyễn Thành Lộc (2006) và Nguyễn Văn Mạnh Quân (2006) cùng trú Đà Nẵng chạy đến đường Phan Thanh (P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) thì bị tóm. 2 đối tượng khác chung nhóm là Lê Quốc Việt (2008) và Đoàn Thanh Hải (2007, cùng trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) chạy đến ngã ba Xuân Hòa 3 - Bế Văn Đàn (thuộc P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) cũng bị tạm giữ. Qua đấu tranh, khai thác nhanh đối tượng vi phạm, trong đêm, Tổ C3-911 còn bắt giữ thêm 5 đối tượng (5 nam và 1 nữ) tại khu vực Đảo Xanh, giao CAQ Hải Châu xử lý.Tiếp đến, rạng sáng 14-11, quá trình tuần tra tuyến Đinh Liệt (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), Tổ C5-911 do Đại úy Đỗ Châu Phước làm tổ trưởng, phát hiện 6 thanh thiếu niên trong nhóm Facebook có tên là “Kiến lửa” đi trên 3 xe máy vi phạm TTATGT.

911 trên đường tuần tra.

Thấy lực lượng tuần tra, nhóm này bỏ chạy, sau đó có 4 “báo thủ” bị bắt giữ cùng tang vật là xe máy BKS 92E1-301.72. Qua kiểm tra hành chính, ngoài các lỗi vi phạm như đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy tờ xe và giấy phép lái xe, lực lượng 911 phát hiện 1 đối tượng dương tính với ma túy và tàng trữ 1 con dao nhọn.

Nhiều lần theo chân Cảnh sát kinh tế hay 911 truy quét sa tặc hay tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn, chúng tôi trở thành “người quen” của lực lượng. Mỗi khi nhác thấy tiếng chuông reo và số điện thoại “ghim” hiện lên, chúng tôi biết rằng mình sẽ có thêm một vài thông tin hấp dẫn để chuyển đến bạn đọc. Đôi lúc nhận điện vào thời điểm khuya khoắt mưa gió, chân có chút ngập ngừng nhưng lòng cứ nhủ, thì mình cũng phải góp một chút công sức nào đó cho sự bình yên của thành phốquê hương chứ?

ĐINH NGA